Vụ ám sát ông Mahmud Al-Mabhuh và các rắc rối ngoại giao

Thứ bảy, 20/02/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-1, một toán đặc nhiệm đã bí mật đột nhập vào một khách sạn ở thủ đô Dubai của Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) và ám sát thủ lĩnh quân sự Mahmud al-Mabhuh của phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đang cư trú tại đây.

Ngay lập tức Hamas cáo buộc Israel là thủ phạm trong vụ ám sát này. Ông Mushir al-Masri, nghị sĩ của Hamas tại Dải Gaza ngày 17-2 tuyên bố: “Điều tra của cảnh sát Dubai chứng tỏ cái mà Hamas đã nói ngay từ đầu rằng Mossad là thủ phạm ám sát Mahmud al-Mabhuh”. Vụ việc không chỉ dừng lại ở đó mà ngày càng trở nên rắc rối khi điều tra cho thấy nhiều mối nghi ngờ nhằm vào Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã sử dụng hộ chiếu của các nước Châu Âu cho các nhân viên tình báo hoạt động và vụ ám sát lại xảy ra trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền.

Hôm 15-2, cảnh sát UAE thông báo đang truy nã 11 đối tượng mang hộ chiếu Châu Âu, trong đó có một phụ nữ, bị tình nghi sát hại Mahmud al-Mabhuh. Tất cả họ đều là người Israel mang hộ chiếu Châu Âu (3 người Ireland, 6 người Anh, 1 người Pháp và 1 người Đức). Trang web của Báo “The National” thuộc chính phủ UAE dẫn lời Cảnh sát trưởng Dubai, Tướng Dhahi Khalfan nói: “Mossad dính líu vào vụ sát hại Mahmoud al-Mabhouh. Chắc chắn đến 99%, nếu không nói là 100%, Mossad đứng đằng sau vụ sát hại này”.

Ông Khalfan cũng cho biết thêm: “Những bằng chứng mà cảnh sát Dubai có được chứng tỏ mối quan hệ rõ ràng giữa những kẻ tình nghi và các đối tượng có quan hệ trực tiếp với Israel”. Tướng Khalfan đã khẳng định, hộ chiếu Châu Âu của 11 đối tượng tình nghi liên quan đến vụ sát hại Mahmoud al-Mabhouh trong một khách sạn tại Dubai hôm 20-1 không phải là giả.

Tuyên bố trên nhật báo chính thức “Al-Bayane”, Tướng Dhahi Khalfan cũng cam kết trong những ngày tới sẽ đưa ra những bằng chứng mới cho thấy, Mossad đã dính líu tới vụ ám sát Mabhouh. Ông Dhahi Khalfan khẳng định các nhân viên nhập cảnh đã không phát hiện thấy sự giả mạo trong những hộ chiếu các nghi can nói trên. Trước đó, Tướng Khalfan hôm 5-2 tuyên bố sẽ ra lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu Mossad là thủ phạm của vụ ám sát này.

Người dân cầu nguyện trong lễ tang của ông Mahmud al-Mabhuh tại trại tị nạn Yarmuk ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Damascus. Ảnh: AFP 

Đồng thời Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) đã chính thức ra thông báo truy nã 11 nghi can trên. Interpol đã ra lệnh truy nã các đối tượng trong một “thông báo đỏ” theo yêu cầu của nhà chức trách Dubai. Trang Web của Interpol nói 11 nghi can đã nhập cảnh vào Dubai bằng hộ chiếu giả sau khi đánh cắp căn cước một số người. Interpol nói rằng thông báo quốc tế do họ tung ra có mục đích hạn chế khả năng đi lại tự do của những kẻ sát nhân bằng cách sử dụng các hộ chiếu giả ấy và quốc gia nào phát hiện phải bắt giữ ngay lập tức để chuyển về cho cơ quan Interpol.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman ngày 17-2 đã khẳng định không có gì cho phép nghĩ rằng, Mossad đã ám sát Mahmud al-Mabhuh, cho dù đang có những nghi ngờ ngày càng tăng nhằm vào Mossad. Phát biểu trên Đài Phát thanh quân đội Israel, ông Avigdor Lieberman tuyên bố: “Tôi không biết tại sao người ta lại đặt ra giả thiết rằng Israel hay Mossad đã sử dụng những hộ chiếu này”.

Đây được xem là những tuyên bố chính thức đầu tiên của Israel về vụ việc này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Avigdor Lieberman cũng đã không bác bỏ một sự dính líu của Israel vào vụ ám sát, đồng thời nhấn mạnh: “Israel không bao giờ trả lời, không bao giờ xác nhận và cũng không bao giờ bác bỏ”. Còn các quan chức an ninh Israel giấu tên, những người không liên quan trực tiếp đến vụ việc này, đã tuyên bố tin chắc vụ này được tiến hành bởi Mossad.

 11 người bị tình nghi giết hại Thủ lĩnh Hamas Mahmud al-Mabhuh. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến liên quan, sau khi Anh và Ireland triệu Đại sứ Israel tại các nước này để thảo luận về việc các nghi can trong vụ ám sát Mahmoud al-Mabhouh sử dụng hộ chiếu giả của Anh và Ireland. Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày cũng yêu cầu Đại sứ quán Israel “giải thích” về việc các sát thủ trong vụ việc cũng đã sử dụng hộ chiếu Pháp giả.

Trong khi đó, bình luận của RFI ngày 19-2 cho hay, việc London không chính thức tuyên bố là triệu mời Đại sứ Israel ông Ron Prosor, mà chỉ nói rằng nhân vật này đến Bộ Ngoại giao để chia sẻ thông tin. Thế nhưng đối với giới quan sát, đây là một tín hiệu cảnh cáo đầu tiên trong cuộc tranh cãi ngoại giao hiện đang căng thẳng và có thể bùng lên dữ dội. Hộ chiếu ngoại giao Anh là thuộc quyền sở hữu của chính quyền Anh, và London có trách nhiệm bảo vệ những người cầm hộ chiếu này. Khi đánh cắp hộ chiếu của 6 người Anh tại Israel, những kẻ giết người không chỉ ăn cắp hộ chiếu mà còn ăn cắp cả danh tánh của họ.

Vụ đánh cắp hộ chiếu nói trên đặt 6 chủ nhân thực thụ của các hộ chiếu trong tình trạng nguy hiểm, khi mà tổ chức Hamas (Palestine) tuyên bố sẽ trả thù cho lãnh đạo của họ, và nhắm vào tất cả những người cầm hộ chiếu Anh ở các quốc gia Arab. Dưới sức ép của phe đối lập, thủ tướng Anh Gordon Brown đã cho mở cuộc điều tra hình sự về vụ này.

Ám sát các nhân vật của phong trào kháng chiến Palestine và một số nước khu vực Trung Đông được Tel Aviv cho là kẻ thù, là mối đe dọa đối với Israel luôn là mục tiêu hàng đầu của cơ quan tình báo Mossad. Ngay từ năm 1987, tình báo Israel đã làm giả hộ chiếu Anh để thực hiện các hoạt động tình báo. Trước vụ việc này theo tờ Daily Telegraph, London có thể ngưng chương trình trao đổi thông tin với Israel, nếu quả thực Mossad can dự vào vụ đánh cắp hộ chiếu.

Vốn đã nguội lạnh, quan hệ giữa Anh, Pháp, Ireland, UAE với Israel giờ đây có thể sẽ đóng băng. Tình hình đó sẽ gây bất lợi cho Tel Aviv khi mà các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông đang được thúc đẩy và lợi thế thuộc về Palestine.

Lê Minh Châu